"Chao đảo khi bạn gái bất ngờ thông báo sẽ để lại con cho tôi nuôi sau khi sinh, và hứa hẹn sẽ trở lại tổ chức đám cưới nếu còn duyên phận."
Gần nửa năm trước, tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, nhưng vì sơ suất mất một hợp đồng giá trị, tôi bị giáng chức thành nhân viên và đã nghỉ việc trong sự bất mãn. Lúc đó, tôi đang yêu Tâm, người đã mang thai và chúng tôi dự định cưới. Tuy nhiên, do mất việc, tôi không còn tâm trạng để tổ chức đám cưới, dẫn đến việc trì hoãn. Tâm cảm thấy nản và không còn nói đến chuyện cưới xin nữa, nhưng chúng tôi vẫn sống chung như vợ chồng. Hàng ngày, Tâm đi làm, còn tôi ở nhà tìm việc mới. Tuy nhiên, việc tìm kiếm khó khăn vì tôi từng làm sếp và không muốn quay lại làm nhân viên. Nộp hồ sơ cho các vị trí trưởng phòng hay phó giám đốc, tôi đều bị từ chối vì bằng cấp chỉ là cao đẳng.
Tôi tìm việc mãi không được, cảm thấy nản lòng và muốn cưới vợ về quê lập nghiệp. Khi đề cập đến chuyện cưới xin, Tâm liên tục lảng tránh, khiến tôi nghi ngờ cô có người khác. Tôi âm thầm điều tra nhưng không tìm thấy gì bất thường, Tâm vẫn đối xử tốt với tôi. Cuối cùng, trước khi sinh con, Tâm thừa nhận không muốn cưới vì có cơ hội làm việc ở Úc. Cô dự định sẽ để lại con cho tôi nuôi và đi nước ngoài, không muốn sống nghèo khổ. Giờ tôi chỉ là người đàn ông thất nghiệp, khiến Tâm chán nản. Cô ấy hứa sẽ kiếm tiền và nếu có duyên sẽ quay lại làm đám cưới. Những lời Tâm nói như mũi kim đâm vào tôi.
Tâm từ chối kết hôn với tôi dù đang mang thai, vì tình yêu của cô ấy đã thay đổi. Nếu tôi còn tiền và địa vị, có lẽ cô ấy vẫn ở lại. Giờ tôi chỉ là một người đàn ông thất nghiệp, khiến Tâm chán nản và muốn rời xa. Sắp tới Tâm sinh con, và tôi lo lắng về việc nuôi con một mình. Tôi không biết phải làm gì để giữ trái tim Tâm và ngăn cô ấy nghĩ đến việc ra nước ngoài.



Source: https://afamily.vn/rung-roi-khi-bong-dung-ban-gai-bao-sinh-con-xong-se-de-lai-cho-toi-nuoi-vai-nam-sau-neu-con-duyen-phan-thi-se-quay-ve-to-chuc-dam-cuoi-20191117162041245.chn